+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Thơ: Đọa thiên sứ Lucifer gửi tặng em mình - Tổng thiên thần Michael

  1. Tham gia ngày
    Feb 2010
    Đến từ
    Phố Be - "con mực" (Ai bik đâu ko :)))
    Tuổi
    15
    Bài gởi
    540
    Blog Entries
    2
    Cảm ơn
    22
    Được cảm ơn 54 lần trong 44 bài
    Received 3 thank(s)
    Rep Power
    27

    Thơ: Đọa thiên sứ Lucifer gửi tặng em mình - Tổng thiên thần Michael

    Share/Bookmark



    Bài này thể hiện tình anh em sâu đậm này các bạn xem rồi cho ý kiến nha!!!!!
    Michael, hỡi Michael
    Em đang ở đâu, chốn thiên đường vĩnh hằng, hay nơi hoang tàn ngục thất ?
    Em có nhớ ta không ?
    Michael, hỡi Michael



    Bi ai. Bi ai.
    Ta nghe trường khúc bi ai từ nơi vũng lầy u tối.
    Lệ máu, bài ca ngàn đau đớn
    Đồng loại của ta đang run rẩy siết rên

    Đau thương. Đau thương.
    Họ quỳ gối trước lưỡi dao ngàn lần ác nghiệt
    Thân xác gần như đã mục nát
    Và hồn phách tan thành trăm vạn mảnh vỡ
    Có thể bay đến tận nơi nào ?


    Em nghe không, hỡi Michael ?


    Ta ngẩng nhìn về nơi có ánh sáng
    Bọn thiên sứ la hò chế giễu chúng ta
    Lũ giả dối, linh hồn vấy bẩn
    Giấu mình trong lớp vỏ đẹp mê người
    Như.Em.


    Em nghe không, hỡi Michael ?


    Ta nơi đây, kêu gào ai oán
    Này có ai đoái hoài lắng nghe ?
    Thân xác bất lực, câm lặng trong quên lãng
    Tiếc thương chi, thiên sứ bị đọa đày ?


    Em nghe không, hỡi Michael ?


    Ta nguyền rủa số phận tàn nhẫn
    Tại sao em , Tổng lãnh Thiên thần ?
    Còn ta, mang danh Đoạ Thiên sứ ?
    Longinus nhuộm máu ta, vấy bẩn đôi cánh ngàn năm tinh khiết
    Tại sao, tại sao, Michael ?
    Ta lại yêu em.


    Em nghe không, hỡi Michael ?


    Đừng khóc, đừng khóc, Đức tin của ta ơi
    Em đừng khóc
    Ta đau, ta đau, ta đau, vì thế em hãy ngừng rơi nước mắt
    Đừng khóc nữa
    Hãy để ta lãnh nhận hết đau thương
    Còn em, sống cuộc đời hạnh phúc
    Chỉ xin đừng quên
    Kẻ mãi mãi gọi tên em, bằng muôn ngàn ai oán
    Đừng quên nhé em .
    Có một người đã yêu em như thế
    Đừng quên


    Em nghe không, hỡi Michael ?


    Này em, ta sắp rơi vào cõi hư vô vĩnh hằng
    Rồi thân xác ta sẽ hoà tan cùng sóng cát, cùng đất bụi
    Chỉ còn tình yêu, ta để lại nơi dương thế
    Gửi đến em, Tổng lãnh Thiên thần
    Ta yêu em
    Mãi mãi

    Cho đến điêu tàn điên loạn


    Em nghe không, hỡi Michael ?

    View more random threads same category:

    The truth is always only one
    Sự thật chỉ có một

    If you can dream it, you can do it
    Ước mơ sẽ trở thành hiện thực nếu bạn quyết tâm vì nó.

    There is no such thing as coincidence. There's only inevitability
    Trên đời không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là đương nhiên


    http://dialga142.dragonadopters.com/...ted_445374.gif

  2. Tham gia ngày
    Apr 2010
    Bài gởi
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
    Rep Power
    0



    Mới coi tưởng đang hận thù, đến khúc cuối mới thấy cảm động

    ---------- Post added at 06:09 PM ---------- Previous post was at 06:02 PM ----------

    Tổng thiên thần Michael được rất nhiều người tôn sùng, dc đưa vào thơ ca, điển hình là bài thơ sau đây
    For we fight the good fight
    leaving our families behind
    kissing them good night
    going back to the grind

    Put ourselves in harms way
    so that others may rest
    knowing we keep evil at bay
    being the best of the best

    The blue line has been stained
    with the blood of a brother
    all feel sorrow and are pained
    all feel the loss of another

    St Michael Protect Us ...

    Chúng tôi gắng chiến đấu
    bỏ gia đình phía sau
    nụ hôn vội buổi tối
    về với cỗ máy nghiền.

    Lao mình vào cõi chết
    để người khác ngủ yên
    ngăn quỷ dữ một phía
    bảo vệ sự bình yên.

    Đường màu xanh giờ hoen
    máu anh em đã đổ
    ai nấy cùng đau đớn
    mất đi người bạn hiền

    Xin Thánh Michael bảo vệ chúng t
    ôi...
    Hỡi Đấng tối cao, người bảo vệ Mặt trời, tôi kêu gọi Người, hãy lắng nghe tiếng kêu sầu thảm trong tim tôi.Từ những bảo vật bảo vệ ngài hãy kêu gọi người điều khiển ngài và Hãy xuất hiện từ vầng hào quang ánh sáng, và đưa tôi tìm đến chiến thắng trong cuộc chiến này. Người và tôi, chúng ta sẽ đè bẹp những kẻ chống đối. Nhưng trước hết, hãy cho phép kẻ hèn mọn này gọi tên Người, Winged Dragon of Ra!

  3. Tham gia ngày
    Jul 2010
    Đến từ
    học viện thám tử lừng danh
    Tuổi
    16
    Bài gởi
    20
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
    Rep Power
    0



    Đúng là anh em chuyên về truyền thuyết =.=
    Sao kím đc cả cái bài thơ chuẩn thế...

+ Trả Lời Ðề Tài

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Chủ đề giống nhau

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-10-2009, 04:10 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 18-10-2009, 12:55 PM
  3. Những cuộc chạm trán với thiên thần
    By Nhox_Kyo in forum Tổng Hợp
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-02-2009, 11:15 AM
  4. Phần mềm thiết lập sơ đồ tư duy
    By lucdre313 in forum Tổng Hợp
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 19-12-2008, 09:26 PM

Visitors found this page by searching for:

tổng lãnh thiên thần lucifer

thiên thần lucifer va thien than michael

Ai là Đọa thiên sứ

thien than lucifer

thien su michael

luxiphe tổng lãnh thiên thần

đọa thiên sứ

luxiphe la ai

thiên thần lucifer

thiên sứ Michaeltổng lãnh thiên thần lucifeluciferthan luciferthien su luciferđọa thiên sứ là gìlucifer la aiBai tho doan thien su Lucifer gui cho em trai minhthien than luxiphelucifer là aiđoạ thiên sứ liciferthiên sứ lucifertthien than luciferthien su bi doaai là đọa thiên sứlucifer tổng lãnh thiên thầnTong thien than Lucipherxin the ton tho luciferhình thiên thần sa đọa luciferthiên thần LuxipheTổng lãnh Thiên thần#sclient=psy-ab
Dien Dan

Members who have read this thread : 2

Tags for this Thread

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết