Ẹt bầu trời dài xanh tui cứ tưởng là máy mình bị sao
Ta lại nắm tay về nơi phía ấy
Ngắm thời gian đã đi qua ngây dại
Ngắm nắng hoen vàng, ngắm nỗi nhớ lắt lay
Bên bến sông hoa cải nở từng ngày
Như mãi ngóng trông mong chờ hồn tri kỉ
Từng điệu hò vẫn buông lời rầu rĩ
Chờ khúc tương phùng chờ hạnh ngộ vụt qua
Ta lại cùng đi về phía xa xa
Nơi rặng phi lao trên triền đê thoang thoảng
Nơi cơn gió tình yêu đang buông hồn khoáng đạt
Ta lại cùng ngồi cùng ngắm rặng hoàng hôn
Kỉ niệm xốn xang cho ta những bồn chồn
Cho những hoài mong thôi không còn khắc khoải
Cho yêu thương trong ta bừng tỉnh lại
Hoa cải lại vàng, lại đượm ánh hoàng hôn
Nhớ nhé em, lời hứa vẫn mãi còn
Ta sẽ cùng nhau... trong một ngày nào đó
Hạnh phúc vun lên khi ngang về chốn nọ
Hoa cải nở vàng...mùa hoa cải yêu thương!View more random threads same category:
Anh tưởng chỉ cần trông thấy thôi
Là em hiểu rõ lòng anh rồi
Mối tình chan chứa trong đôi mắt
Anh biết làm sao nói những lời.
Ẹt bầu trời dài xanh tui cứ tưởng là máy mình bị sao
o` sao giống tui thế
Làm nó load xong rùi mà cứ ngồi đợi. Tại màu xanh da trời giống theme của 4rum mềnh quá! ^^
Bài thơ hay.
Tranh đẹp!
Nếu cái màn hình của miki rộng = pic tranh thì tốt ^^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Actions : (View-Readers)
Bookmarks