moon_luv (29-08-2010), Shi_ni_chi_Ku_do (29-08-2010)
Thấy các bạn làm thơ hay quá mình cũng phát ham nên làm thử bài thơ này. Mong được chỉ giáo nhiều!
Nếu đọc không rõ thì đọc ở đây:
Ánh vàng ảo mộng rơi trên nước
Hoàn hồn rải rác vào tiếng đêm
Trăng trên cao nghe lời ru của gió
Mơ màng mà nửa tỉnh nửa say.
Ai chuốc rượu mây, trăng ngủ hoài một giấc
Sao bơi mãi, bơi mãi vào lòng trăng
Măng tre ngóng đợi nhiều mong muốn
Chưa kịp hỏi trăng đã lại về mơ.
Dương cầm của dế đến cùng ru
Để giấc mơ đi sâu vào dĩ vãng
Ôi quá khứ của sông, đồi thơ ấu
Mặt trời ngước mắt bừng tương lai.
Hết!
View more random threads same category:
moon_luv (29-08-2010), Shi_ni_chi_Ku_do (29-08-2010)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Actions : (View-Readers)
Bookmarks